86 Lượt xem video·17 thg 10, 2026 #htu #reviewvungtau #amnhac Ân Cha Nghĩa Mẹ | Uyên Nhân Kiệt | Music 9
#htu, #reviewvungtau , #amnhac, #thugian, #music , #giadinhtruyenthong , #nhanqua, #thienluong , #thuctin, #chame, #annghia
Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Ngày con thơ bé trong vòng tay mẹ,
Nghe tiếng ru hiền như gió đầu non.
Cha là ngọn núi giữa trời lặng lẽ,
Che chở đời con qua những hoàng hôn.
Từng giọt mồ hôi rơi trên vai áo,
Đổi lấy cho con một khoảng trời xanh.
Mẹ gom thương nhớ thành ngàn vì sao,
Soi bước con đi giữa cuộc đời lành.
Cha trao con sức mạnh của niềm tin,
Mẹ trao con trái tim biết yêu thương.
Dẫu mai con bước qua ngàn vạn dặm,
Vẫn mang trong lòng bóng dáng quê hương.
Ơn cha như biển trời không kể xiết,
Nghĩa mẹ như trăng sáng giữa đêm sâu.
Con nguyện giữ trong tim điều đẹp nhất,
Một đời làm người xứng đáng mai sau.
Có những ngày đường xa nhiều giông gió,
Con mỏi mệt giữa những bước thăng trầm.
Nhớ lời cha: “Hãy vững lòng con nhé”,
Nhớ tay mẹ hiền nâng đỡ âm thầm.
Cha không dạy con đi tìm vinh hiển,
Mẹ không mong con chỉ được hơn người.
Chỉ mong con giữ tâm hồn trong sáng,
Biết yêu cuộc đời, biết sống vì người.
Mai con bay giữa trời cao rộng lớn,
Mang theo lời dạy từ mái nhà xưa.
Mang theo ánh mắt cha luôn dõi bước,
Mang theo tình mẹ ấm tựa ban trưa.
Dẫu núi cao hay biển dài phía trước,
Dẫu tháng năm đổi thay sắc cuộc đời,
Con vẫn nhớ nơi bình yên nhất ấy,
Là vòng tay cha mẹ giữa đất trời.
Cha là bình minh nâng con đứng dậy,
Mẹ là dòng sông nuôi lớn tâm hồn.
Tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt,
Như đất trời còn mãi với nước non.
Con xin giữ một đời lòng hiếu nghĩa,
Giữ yêu thương trao lại cho nhân gian.
Để mai sau khi con thành cha mẹ,
Lại gieo mầm thiện mỹ giữa thế gian.
Thơ bé trong vòng tay mẹ
Nghe tiếng ru hiền như gió đầu
Cha là ngọn núi giữa trời lặng lẽ
Chê chờ đợi con qua những hoàng hôn
Từng giọt mồ hôi rơi trên vai áo
Đội lấy cho con màng trời xanh
Mẹ gom thương nhớ thanh an vì sao
Rồi bước con đi giữa cuộc đời lành
Cha trao con sức mạnh của niềm tin
Mẹ trao con trái tim biết yêu thương
Dẫu mai con bước qua ngàn vạn rậm
Vẫn mang trong lòng bóng dáng quê hương
Ơn cha như biển trời không kể riêng
Nghe mẹ như trăng sáng giữa đêm sâu
Con nguyện giữ trong tim điều đẹp nhất
Một đời làm người xứng đáng mãi sau
Đường xa nhiều giông gió
Con mọi mệt giữa những bước thăng trầm
Lời cha hãy vững lòng con nhé
Nhớ tay mẹ hiền nâng đỡ âm
Cha không dạy con đi tìm vinh hiền
Mẹ không mong con chi được hơn người
Chỉ mong con giữ tâm hồn trong xa
Biết yêu cuộc đời, biết sống vì người
Mãi bay giữa trời cao rộng lớn
Mang theo lời dạy từ mãi nhà xưa
Mang theo ánh mắt cha con dội bước
Mang theo tình mẹ ấm tựa ban trưa
Dẫu núi cao hay biển dài phía trước
Dẫu tháng năm đổi thay sắc cuộc đời
Con vẫn nhớ nơi bình yên nhất ấy
Là vòng tay cha, mẹ giữa đất trời
Cha là bình minh, nâng con đứng dậy
Mẹ là dòng sông nuôi lớn tâm hồn
Tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt
Như đất trời còn mãi với nước nó
Con xin giữ một đời, giữ yêu thương
Để mai sau khi con thành cha mẹ
Lại gieo mầm thiện mi giữa thế giới
Ngày con thơ bé trong vòng tay
Nghe tiếng ru hiền như gió đầu nó
Cha là ngọn núi giữa trời lặng lẽ
Che chờ đời con qua những hoàng hôn
Từng giọt mồ hôi rơi trên vai áo
Đội lấy cho con trời xanh
Mẹ gom thương nhớ an vì sao
Rồi bước con đi giữa cuộc đời lành
Cha cho con sức mạnh của niềm tin
Mẹ cháu con trái tim biết yêu thương
Dẫu mai con bước qua ngàn vạn rặng
Vẫn mang trong lòng bóng dáng quê hương
Ơn cha như biển trời không kế diệt
Nghĩa mẹ như trăng sáng giữa đêm sầu
Nguyện giữ trong tim điều đẹp nhất
Một đời làm người xứng đáng mãi sâu
Ở những ngày đường xa nhiều giông gió
Nhớ lời cha hay vững lòng con nhẹ
Nhớ tay mẹ hiền đỡ
Cha không dạy con đi tìm vinh hiền
Mẹ không mong con chỉ được hân người
Chỉ mong con giữ tâm hồn trong xa
Biết yêu cuộc đời
Biết sống vì người
Bay giữa trời cao rộng lớn
Mang theo lời dạy từ mãi nhà xưa
Mang theo ánh mắt cha luôn dõi bước
Mang theo tình mẹ ấm tựa ban trưa
Dẫu núi cao hay biển dài phía trước
Dẫu tháng đổi thay sức cuộc đời
Con vẫn nhớ nơi bình yên nhất ấy
Là vòng tay cha mẹ xưa đất trời
Cha là bình minh nắng con đứng dậy
Mẹ là dòng sông nuôi lớn tâm hồn
Tình yêu bao giờ phai nhạt
Như đất trời còn mãi với nước đỏ
Con xin giữ một đời lòng hiểu nghĩa
Giữ yêu thương trao lại cho nhân gian
Để mãi sâu khi con thành cha mẹ
Lại gieo mặng thiên nghĩ giữa thế gian