Gia Phong Ngâm – Nhất Mạch Truyền Thừa | Uyên Nhân Kiệt | Music 10

UYÊN NHÂN KIỆT.
UYÊN NHÂN KIỆT.
165 Lượt xem video·24 thg 10, 2026  #htu #reviewvungtau #amnhac

Gia Phong Ngâm – Nhất Mạch Truyền Thừa | Uyên Nhân Kiệt | Music 10

#htu, #reviewvungtau , #amnhac, #thugian, #music , #giadinhtruyenthong , #nhanqua, #thienluong , #thuctin, #chame, #annghia, #giaphpng

Gia Phong Ngâm – Nhất Mạch Truyền Thừa
(家風吟 – 一脈傳承)
Ngàn năm sơn thủy lưu hương,
Một dòng gia đạo soi đường hậu nhân.
Tổ tiên vun đắp nghĩa nhân,
Lưu truyền gia huấn, dưỡng phần thiện tâm.
Gia phong như mạch nước ngầm,
Chảy qua năm tháng, âm thầm nuôi con.
Không nhờ vàng ngọc vuông tròn,
Mà nhờ đức hạnh làm nền dài lâu.
Cây cao nhờ có cội sâu,
Sông dài nhờ bởi nguồn đầu chảy xa.
Người dù đi khắp sơn hà,
Chớ quên nguồn cội, chớ xa gia đường.
________________________________________
Xuân về trước cửa gia đường,
Khói hương tưởng niệm, vấn vương nghĩa tình.
Đại gia sum họp đoàn viên,
Một nhà hòa thuận, an nhiên tháng ngày.
Trưởng tôn trước bậc cao đường,
Cúi chào cung kính, giữ đường lễ nghi.
Trẻ thơ học lễ từ khi,
Học câu kính thuận, học ghi nghĩa tình.
Cúi đầu chẳng phải thấp mình,
Mà là học đạo, giữ gìn nhân tâm.
Một lời thưa gửi âm thầm,
Gieo vào tâm trẻ tháng năm hiền hòa.
________________________________________
Ông ngồi kể chuyện ông cha,
Mái đầu bạc trắng trải qua phong trần.
Kể bao thế hệ tiền nhân,
Một đời giữ nghĩa, một thân giữ nhà.
Thuở xưa dẫu bước đường xa,
Dẫu qua gian khó vẫn là chính tâm.
Không vì lợi lộc mê lầm,
Không quên nhân nghĩa, không làm mất danh.
Ông rằng cây muốn vững xanh,
Phải sâu gốc rễ, phải lành cội căn.
Người đi muôn nẻo xa gần,
Phải mang nguồn cội ở trong tâm mình.
________________________________________
Cha bên án trà thanh bình,
Trao con gia huấn, trao tình tiền nhân.
Rằng người trước hết tu thân,
Giữ lòng chính trực, giữ phần thiện lương.
Học văn để sáng trí thường,
Học nhân để biết yêu thương mọi người.
Công danh như áng mây trôi,
Chỉ còn đức hạnh sáng ngời mai sau.
Mai này dẫu bước nơi đâu,
Dẫu qua vạn dặm bể dâu cuộc đời.
Xin con giữ lấy lời người,
Giữ nền gia giáo, giữ đời thanh cao.
________________________________________
Đêm thanh bên án hương trầm,
Gia thư mở lối, nối dòng tiền nhân.
Ông nâng gia phả lưu truyền,
Trao người hậu thế giữ nền tổ gia.
Trang vàng ghi dấu ông cha,
Bao đời đức hạnh kết hoa lưu truyền.
Không ghi phú quý bạc tiền,
Chỉ ghi gia đạo, lòng hiền, nghĩa nhân.
Người con nâng lấy gia thư,
Lặng nghe tiếng gọi từ xưa vọng về.
Trong từng nét chữ câu thề,
Có hồn tiên tổ, có quê hương nhà.
Xin nguyền tiếp bước ông cha,
Giữ gìn gia đạo, giữ nhà thanh danh.
Dẫu đời biến đổi mong manh,
Không rời lễ nghĩa, không phai nghĩa tình.
________________________________________
Gia phong như ánh bình minh,
Soi đường con cháu hành trình tương lai.
Một nhà giữ được chữ ngay,
Muôn đời lưu lại tháng ngày phúc âm.
Không cần cửa rộng nhà cao,
Chỉ cần con cháu giữ vào thiện tâm.
Hiếu trung, nhân nghĩa, tín tâm,
Là kho báu quý ngàn năm không tàn.
Ngàn năm vật đổi thế gian,
Gia phong còn mãi như ngàn hương thơm.
Một dòng đạo nghĩa lưu tồn,
Một trang gia sử sáng ngời hậu nhân.
Gia đình là chốn gieo mầm,
Truyền trao đạo lý, dưỡng tâm con người.
Mai sau dù khắp phương trời,
Vẫn mang gia phong một đời chẳng quên.