
Buông Chấp Trước
Những gông xiềng ta từng níu lấy
Mỏi mệt trong tâm khóa chặt từng ngày
Thả tiếng lòng bay giữa trời xanh thẳm
Buông chấp trước
Nhẹ bước đời thêm bay
Buông bỏ hết từng nỗi lo âu
Như gió cuốn mây bay phương trời sâu
Trái tim mở
Hạnh phúc đến nhiệm màu
Tựa ánh nắng dịu dàng giữa ngàn cầu
Chấp niệm cũ tựa ngọn núi rêu phong
Nặng lòng mãi chẳng tìm thấy mùa xuân
Vứt đi hết
Thắp sáng tim thuần khiết
Đời mới mẻ
Chân thật chẳng bông đùa
Nhìn con đường mở ra mênh mông
Chẳng còn nặng trái tim trên đôi lòng
Ánh mắt sáng như vầng trăng đêm qua
Buông tâm vướng để đời mình ngân nga
Buông bỏ hết từng nỗi lo âu
Như gió cuốn mây bay phương trời sâu
Trái tim mở
Hạnh phúc đến nhiệm màu
Tựa ánh nắng dịu dàng giữa ngàn cầu
Nhẹ nhàng sống
Bước tiếp chẳng vấn vương
Đường đâu dẫn
Ta vẫn là người thương
Giữa trời đất
Tan chảy sầu đường cũ
Hạnh phúc chờ
Đơn giản nhưng phi thường
