
NẤM MỒ HOANG - Thơ: Nguyễn Hiền - Ngâm Thơ: Vũ Thị Lương

NGUYỄN HIỀN
82 Người theo dõi
77 Lượt xem video·23 thg 9, 2024
===== NẤM MỒ HOANG ====
Cha ơi cha...giờ này cha ở đâu?
Có biết chăng con bơ vơ tăm tối
Con là ai...?con làm gì nên tội?
Nghĩa trang buồn hiu hắt lắm cha ơi
Mẹ ơi mẹ...mẹ có nghe mưa rơi
Con lạnh lắm không có nhà để ở
Chẳng có tên chẳng được một lần giỗ
Bởi vì sao...con có tội gì đâu?
Rồi mai này con biết phải làm sao
Sao con không thể như anh chị khác
Con có cha mà chưa hề gặp mặt
Mẹ con còn nhớ núm ruột này không?
Một lần thôi một lần con ước mong
Ba mẹ thăm con một lần sau cuối
Dù rất khó...dù một lần rất vội...
Con cũng bằng lòng khi buộc phải lìa xa...!
---------SĐ 8/2015 -------
