Ngày 1 tháng 4, 2025 08:40:04

Nguyễn Hữu Quang
47 Người theo dõi
80 Lượt xem video·1 thg 4, 2025
CƠ HỘI CUỐI CÙNG
Bạn đến thế gian có bao giờ?
Ngắm nhìn trăng sáng hỏi vô vơ
Nguồn gốc sinh mệnh từ đâu tới?
Phiêu bạt nhân gian đâu biến bờ?
Sống người trốn đây thác về đâu?
Đợi chờ từ thiên cổ đã lâu
Đại Pháp hồng truyền chân thiện nhẫn
Phật ân hảo đáng Pháp nghiệp màu
Buồn thay chứng kiến chuyện thế nhân
Lòng người thiệt ác cũng bất phân
Hai đường tà chính không định rõ
Việc cứu chúng sinh khó muôn phần
Nhớ lại tích xưa Phật thích ca
Cung bằng điện ngọc trốn xa hoa
Khước từ tất cả đi khất thực
Để cứu chúng sinh cõi ta bà
Đâu chỉ có Dương Đức Phật đà
Trong nhiều văn tử kể cho ta
Về Chúa Giê-xu người giáng thế
Chuộc tội con người đã gây ra
Biết bao xác giả tới thế gian
Mang thân xác thịt chịu khổ nan
Dạy con người sống chân thiện nhẫn
Gánh nghiệp cho đời hứng nỗi oan
Tôi đứng ở đây, đứng ở đây
Tay cầm chân tướng ở trong tay
Bạn ơi bạn đã quên nguyện cũ
Bẩn biểu như sinh nơi trốn này
Bạn quên bao kiếp ngẩn lên trời
Thống khổ đau buồn gọi trời ơi
Than thân trách phận sao đau khổ
Của trách trời sao không trả lời
Đại pháp thay tâm đã tới rồi
Cửa lòng bạn đóng chẳng nhìn tôi
Chẳng nhìn chân tướng đang cứu bạn
Cơ hội mở ra đã khép rồi
Con người phải ngộ ở trong mê
Mới có cư mây để trở về
Thời gian đoạn cuối không nhiều nữa
Còn ai gian dở những ước thề
