Anh chang con biet minh la ai...- Thành / OFFICIAL

Anh chang con biet minh la ai...- Thành / OFFICIAL
Rap: Thành
Voice Mail: Diệu Huyền
Music: tris
Beat : Trisahn – Anh-chang-con-biet-minh-la-ai-beat
Sounds :
#Chang #anhchangconbietminhlaai #thành #tris
💛 Follow:
- Diệu Huyền: Update...
---------------------
🔔 Note:
* Chỉ đơn giản rằng Chang chia sẻ các bài hát mà có thể bạn chưa bao giờ được nghe.
* Nhận phát hành các bản lo-fi, Indie, nhạc chill... chỉ cần phù hợp với channel là Support liền ^^
💛 Chang:
---------------------
🎧 Lyrics:
Anh chẳng còn biết mình là ai
Giọng nói nào cứ bám riết lấy anh những đêm dài
Cớ sao chung đường rồi lại bất chợt chia hai
Giật mình tỉnh dậy anh đâu biết rằng mình sai
Vẫn đi tìm em dưới hoàng hôn nắng chiều
Đồi thông vẫn xanh lá và gió còn bao nhiêu
Em à có những điều mà ta mãi chẳng thể hiểu
Dù ta đã từng yêu, đã từng yêu rất nhiều
Mọi chuyện xảy ra là quá nhanh
Vắng em mùa đông này thêm lạnh
Khoảng cách hai ta giờ quá lớn
Em đang trong vòng tay ấm hơn
Anh đâu dám mong chờ gì nhiều vào tương lại
Nhưng đâu có ngờ ta mất nhau trong hiện tại
Và dẫu anh biết chẳng có gì là mãi mãi
Chẳng dám mong lâu dài nên anh ghét ngày mai
Anh ghét việc tỉnh dậy mà ngỡ rằng mình còn nhau
Ghét việc nhắm mắt mà trong lòng còn đau
Ghét việc đi đâu cũng thấy em trong gió
Và ghét phải chối bỏ con người anh từng có
Nên anh chẳng còn biết mình là ai
Anh chẳng còn biết mình là ai
Anh chẳng còn biết mình là ai
Nên anh chẳng còn biết mình là ai
"Anh ơi, hình như là mấy hôm nữa là trời lạnh rối đấy!"
"Thế trời lạnh thì em thích làm gì?"
"Em chẳng thích làm gì cả, chỉ muốn đi đâu đó và ôm anh thật chặt thôi..."
Và thế là em ơi mùa đông đã sang rồi
Nhớ mặc áo ấm và đi đường chậm thôi
Xin đừng về muộn vì giờ trời nhanh tối
Đừng để tay lạnh nước mắt nhòe đôi môi
Anh vẫn dậy sớm, vẫn đi làm đều
Chiếc khăn quàng cổ vẫn dòng chữ mà em thêu
Lòng anh vẫn vậy, phố quen vẫn đây
Đôi lúc mưa dầm những ngày trời nhiều mây
Anh thì vẫn thế nên thôi em đừng lo
Chỉ là đôi khi nỗi nhớ lại phình to
Bài ca anh viết vẫn có em trong đó
Vẫn sưởi ấm anh khoảng trời thu nho nhỏ
Thu qua, đông tàn, xuân hết rồi hè sang
Cuộc sống là thế, là quy luật phũ phàng
Nhưng mùa đông trong anh thì bao giờ mới kết thúc
Không có em – anh chỉ là kẻ lang thang
---------------------------
⛔ © by Chang / Est. 2017
