DÂN CA NHẠC CỔ: Những năm tháng không quên | Nguyễn Văn Khởi, Kim Luận, Tấn Giao, Tô Châu-Kim Cương

Góc nhỏ Muối Tôm
5 Người theo dõi
6 Lượt xem video·31 thg 8, 2026
Phát lúc 00h45 ngày 30.08.2026 trên VTV10.
Được tạo bởi AI·Có thể có lỗi
Tóm tắt video
Được tạo bởi AIThis transcript is a poetic and emotional medley of songs and dialogues reflecting on the Vietnamese war experience. It weaves together themes of youthful love interrupted by military service, the sacrifice of fathers and soldiers, the pain of returning to find loved ones gone, and the enduring gratitude toward the local people (specifically \"Má Sáu\" in Lãi Thiêu) who supported the revolution.
Mai anh đi rồi, xin gửi lại cho em
Những ước mơ bên vàng đường đại học
Những buổi chiều mưa nắng lên rồi chợt tắt
Những lúc tan trường hai đứa sẵn dài nhau
Để rồi mai đây dù ở nơi đâu anh vẫn nhớ thương về cho
Biên giới mưa vắng hay miền xa nắng trái
Vẫn nhớ mãi về em người con gái ngoan hiền
Dù bước miền anh sẽ nhớ
Mãi không quên chiều tiếng biệt
Có đôi mắt yêu nhiều đậm lễ dưới hoàng hôn
Lên đường đi dình giữ biên cương
Theo tiếng gọi quê hương tổ quân chờ
Bước giữa quân kỳ đợi chiến sĩ là thất
Là khúc tiên quân ca dưới ngọn cờ quê thăng
Ngày mênh tình thương em gái gửi vào trái tim
Và gửi lại cho em những ngày xưa thân ai
Những kỷ niệm buồn vui mang theo suốt cuộc đời
Những tiếng yêu thương chưa nói được thành lời
Gửi lại cho em đêm nắng trời lạc lối xuyên qua
Mặn trên mỗi bước em qua
Gửi dường hồng tươi nga ngá thương hoà có trung sông
Gửi lại cho em tình yên thành phố tình khi sóng gió chiều lên
Gửi lại cho em khung trời yêu kỷ niệm
Những buổi chiều hoàng hôn tim không gian
Những cánh thư mang tâm sự ngốt ngàng
Những thương mến viết đầy trang nhật kia
Anh ra đi vì non sông đất nước
Nhớ em nhiều trên mỗi bước hành quân
Em đừng buồn cho mắt lệ sầu dâng
Hài như phong lan trắng đợi chờ cùng năm tháng
Hãy dựa tình yêu chúng mình luôn ngời sang
Dù mai này ta chẳng được bên nhau
Đợi cái sương gió dài dò
Càng lâu xa cách càng cao ân tình
Rồi một mai khi bình minh rực sang
Anh sẽ trở về với các bạn với em
Vui đời hạnh phúc yên ta say duyên thắm
Trên miền quê thương
Lúc ra đi chị vẫn còn đôi ta
Ngốc hôn những tuyến đường trên dạy trường sơn
Mưa đuôi đường trên đường trường sơn
Lặng sang mãi những bài ca
Người nữ anh xói bước những hoàng quân
Khi đường vào nam còn chặt chung xa thăm
Chiến trường xa đi mãi những tháng ngày
Chúng nhịp bước hành quân hoài không nghi
Dù giãn khổ hy sinh dẫn âm tình độc chi
Đường còn dài phải bền bể kiếm trúng việc lâu
Giữa chiến trường dốc đôi giới mù sương
Đẹp lắm những tình thương trên đường chiến thắng
Và xin thay cho lời yêu dấu
Người linh trẻ không về sao trận pháo dừa hoa
Về tuổi mộng sương gió bên rừng
Nai xa thầm xuyên hoa tranh
Phòng giấc chơ chơ những đêm ta
Chỉ một mình ngày đêm nhìn khói xanh
Qua chiến tranh ai sẽ chia đồng bọc suốt cuộc đời
Ở khung thi sỏi đá cũng sầu thơm xưa
Mười bốn tuổi cha tiễn con ra miền Bắc
Nhắc nhở con cha cắn dặn ba điều
Ngoan học giỏi gặp bác Hồ
Mấy chục năm qua lời cha con lua
Tiền đất chia tay không kéo dài đước nữa
Trong khói lửa đàn bóng cha tựa cưa
Sao nhà con đi có chi gỡi tặng hay làm qua
Con nhớ ba điều dặn
Ngày nói ngắn biệt tâm
Nào cha sẽ làm được ba điều bao hiu
Chiều chiều đưa dòng trước nhà
Ngay đầu mắt dần đẩy xa cuối đường
Tìm trong tình mệt mù sương
Ước mong có được người thương trở về
Thuốc lạc quê xế chiều vàng giọt
Ngọt tiếng mẹ ơi con mẹ đã về
Thường khói thờ ai bay khắp bóng bề
Buông tui sách con chạy nhanh ôm mẹ
Nghe tiếng thở dài nước ngang cô đơn
Mừng con về không mẹ lại buồn
Niên từng cơn thúc mẹ nói
Cha và năm anh em con khóc
Con người quỳ gọi cha ơi
Cha về quỳ bên mồ
Cả ba cha căng dặn
Dân cha hưởng vui nơi xôi vàng
Đi biệt xa con suốt nghe đời
Lối cũ đường xưa còn trở gắng
Cùng tuế nguyệt
Sau cha và năm anh em con đi biệt
Biệt không về
Ôi ngày nắng này con về bên mồ
Cha ơi tiếc thương cha rằng
Xưa lối cũ vẫn còn
Thế mẹ buồn gặp ta cùng ta nói gì
Nói đau bức ngẹn chen lòng
Hờn cấm dặn ngoài sông
Gây cánh riêu tàng
Cho bao gia đình quê thôn sớm đi hiểu linh
Bao ngập ngừa đi cha yêu con nữa
Ngày về còn một mẹ già lễ rơi
Về lại quê hương chiều trong thương nhớ
Nhớ thương ngập mi tràng
Thì thầm thấp một em nhan
Chứng lòng có đi đường
Bác ơi
Chào cháu
Có chuyện gì mà gọi bác vậy cháu
Dạ, dạ cháu chào bác
Tại cháu thấy bác đi từ đằng kia lại
Mà bác cứ thả bộ ngó trong
Như có ý tìm ai
À, bác định tìm nhà người quen
Nhưng bác còn muốn tạng bộ
Dạ, bác thấy lái thiêu đón xuân này vui không bác
Cháu à
Nhiều năm rồi mới trở lại nơi đây
Bác nghe niềm vui tràn lên cai
Khoe mắt ai theo khung đàn
Diệu dạc hòa tiếng chim ca
Giữa ngàn qua khóe sắc
Khiến cho lòng diễn khách mê
Sai nhờ ai chung sơi
Lá bừng xanh phơi phới
Kìa dòng sông bụi ấy ta qua
Năm tháng chưa xa ân nghĩa đông đầy
Mấy khi bác về
Vậy xin ngồi lại đón xuân
Cảm ơn cái tình dân
Anh thấy gần
Chẳng có ý tìm thân
Quê bác ở miền trung
Nửa phía bào giông
Nửa phần năng cha
Đợi linh vôn ba đêm
Dược đầu non ngày qua
Cuối bài nay mới tạm dừng chân
Về lại với nhà
Mình vì tình quê sao trước đậm đà
Nhưng bão lửa ta đi thăm đồng chí
Còn nằm nơi hùng dĩ trường sơ
Cháu chào đợi bố cục sầu riêng thơm mùa
Trên những thùng đường áo trần sông phá từng qua bình
Dạ, cháu đang chờ nghe bác kể
Đó là đêm 28 tháng 4 năm 1975
Trung đoàn của bác tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh
Khi đơn vị hành tiến đến Lãi Thiêu
Các bác được đón tiếp bởi một gia đình cơ sở
Nơi đàn nổ bom rơi đất trời như nghiêng nhà
Đơn vị đã thỏa ơn một bà má phi thương
Giúp nhị cho đơn vị mình dạy bà
Má kiên trung bàn trụ giữa khu vườn
Biết bộ đội mình chưa thông đường thuộc ngõ
Má trả tên yêu
Giặc tử thủ chỗ nào
Quân số chúng bao nhiêu
Mình nên đánh vào đấu
Tận tường chỉ bào
Bà má sáu đầu
Từ cô giáo hiền lành bổng thành bà má
Dạ, cháu cũng từng nghe kể về bà sáu
Nay nghe lại tận tường
Cháu đớt Lãi Thiêu
Đớt sinh ra những người con kiêu dùng
Thơi bình hòa
Dòng quá chợ bung
Những tên đất tư
Biết ước ngư
Để chị luôn kiên cường
Nay con về trên đường
Xung do lòng
Thương đêm trắng nào
Xoay bóng mẹ trên châu
Biết niềm đau
Con cháu đợi sao
Nguyện bước vào trắng
Nay Lãi Thiêu
Tìm xuân tung
Cách về lại vườn xuân
Ca mừng xuân
Chung tay qua thời lĩa
Loạn quân cùng dân
Núi sông
Về đây bác nghe ấm lòng
Thương người lập chiên công
Nay Lãi Thiêu
Đã về thăm quê má
Dùng đất lửa nái xanh ngợi lá mơ
Cho khúc bình hoàng xuân
