DÂN CA NHẠC CỔ: Những năm tháng không quên | Hồ Ngọc Trinh, Anh Chàng, Lam Tuyền-Trần Thanh Cường, Trọng Phúc

Góc nhỏ Muối Tôm
5 Người theo dõi
1 Lượt xem video·28 thg 8, 2026
Phát lúc 14h30 ngày 28.08.2026 trên VTV10.
Được tạo bởi AI·Có thể có lỗi
Tóm tắt video
Được tạo bởi AIThis content is a poetic and musical tribute to the resilience of the Vietnamese people, blending historical pride with specific accounts of military struggle and the emotional toll of war. It transitions from a broad overview of national identity to the specific details of the Autumn-Winter campaign and the enduring sorrow of mothers and families.
Vân tài thiên máy xâm phạm
Như đăng hành kháng thu hào khí hùng ánh của Thần
Yên sống rạch gầm
Một dân tộc xâm lận
Sở sách còn ghi
Bao trận thắng quê hùng
Quý linh thiên gian
Dòng tiếng trong đồng
Ở sơ khai các vua hùng dân nước
Còn quyết dịch giữa nôn sông
Ý chí chống thù tự đứa trẻ
Phù động dương dai nhổ tre
Bứa viên hồng múi sông
Hồng thiệt nhượng mạch ngàn năm
Việt Nam tiếng dòng ngàn năm
Như vẹn này
Xây dựng cứu đồ
Môi tất đất quê hương
Là máu đào dương trăng
Cua bao ngựa ngã xuống
Nâng tổ quốc dương lên
Điều lý lợi rua
Đồng xanh biên bà
Giang sơn cầm dốc quân hùng
Triệu tranh chung một cõi muộn
Cụ tất sông cùng không
Để kẻ thù xâm lâm
Tát xương tan
Mơn sông lưu chơi
Dòng mau quật cường
Việt Nam mãi tiếng tự hành tiên
Cuối sông linh thiên
Tổ quốc truyền cháu
Còn đi thăm chiến trường xưa
Cái tôi nghe cũng đúng
Chiến dịch thu đông
Mở đầu trận đánh
Giữa thập niên sáu mươi vàng
Vội đơn
Đời cứu sống tình thương
Dành thăng ta tiến vào
Chiến dịch thu đông
Chỉ kiên cường trên đầu súng mỗi lê
Giải phóng chi khu quét sạch
Loài lan sói
Áng sáng ngày
Mùng mời thăng chinh tiếng súng hồng
Cầm xé rách đêm dài
Chi khu cái đi
Sọc đổ tàn cành
Chỉ sau hai giờ nổ súng
Cả hội đồng xã và binh lính
Nguy nguyên quảng loạn đảo
Thánh thầy bị phát thủ
Ở chi khu cái đầm dơi
Quân bố sống lên ta tiếng giao
Xào huyết tiêu diệt kẻ thù
Trong lễ thép rào gai
Ngàn 23 tháng 11
Năm 63
Lực lượng ta công đồng xuống trận
Phối hợp ba thứ quân
Ta ào hạt xuống lên
Trận thắng đầm dơi
Xóa sổ chi khu cái nước
Ta tiến quân vào
Cứ điểm trà là
Cùng tiêu đoàn sống pha chiến
Tiêu diệt chi khu sang đòn pha bót
Từ chiến dịch thu đông
Làm lũ giật tay bời
Vệ thủ đầm dơi
Chúng về cứ điểm trà
Lực lượng ta bằng sức mạnh
Căm hờn ba mũ giáp
Không ghi gió vàng son tràn
Lịch sự muôn đời
Kể xa hết những chiến công như quyền thoại
Thiệt hết khi thường đầy trang khổ hy sinh
Mỗi bếp nước dòng sông nhanh cây
Ngọn cỏ có dòng máu
Năm mươi năm mang vấn dạng son
Nâng dáng đứng cạp
Giang đang trên bình yên
Nóng đẹp vào sông
Tôi hiểu chiến công qua lời
Nhân chân từ chiến dịch thu đông
Mẹ ngồi đón
Mắt hằng sâu nổi nhớ
Tiếng mẹ rô
Con ơi mai sao
Phơ phơ câu hát
Con đi dự
Chiếc giống đông đưa
Tài mẹ rung rung khăn khiêu
Gầy gục mẹ hát
Rú con náo nụt
Nhưng đêm
Giống ngày xưa
Mẹ khâu từng mỗi khi
Gợi theo
Giấc ngủ con tươi
Trên dạng nẻo đường
Nắng sương
Cánh dòng vào miền
Chiều núi
Đêm chi
Bông vặt nổ rồi
Khói trùng lên
Trần đêm du
Văn mờ
Biết về đâu
Giữa rần núi
Trồng
Cột xương
Trần lá
Cánh
Sờ soán anh tìm
Chẳng phải mạnh bông
Cánh dòng mẹ cho
Chết thương
Khôi
Vào
Kiếng tường ô
Đêm đồng đứng xưa
Em chờ mẹ
Đêm đồng đứng xưa
Pháo dội
Bơ
Rơi
Khôi
Hát
Về đồng
Trời
Đồng nước
Mơn mong hoài
Chờ
Mơn mong dòng sông quê
Vốn
Nhịp
Thương
Mãi
Dầm
Quay
Sông
Khuya
Đêm
Đồng
Đứng
Tuyên mẹ
Ai
Đến
Già
Nhớ
Chiếc
Dòng
Đông
Đưa
Biển
Có
Thân
Mười
Kiếng tường ô
Ai
Về
Đây nhớ
Rơi
Nhớ mãi
Dầm em đêm đêm
Khi
Chiều
Xuân
Chân
Đồng
Biển
Sông
Gió
Đêm đồng
Đứng nghe
Thiên ca
Đớp
Trần
Nhớ
Bồng
Xuân
Trần
Dầm
Có em đêm trôi
Giữa
Tiên
Tôn
Trôi
Giữa
Tiên
Sông
Vĩ
Giang
Đêm
Đồng
Đứng
Thương
Quang
Biển
Xuân
Vẫn
Nga
Thương
Xuân
Cánh
Bước
Biển
Xuân
Nam
Đôi
Chân
Nào
Giữa
Đồng
Bưng
Mưa
Dầm
Nắng
Trời
Bên
Sông
Nào
Nghe
Sâu
Quay
Sông
Khuyên
Nhớ
Ánh
Trăng
Xuyên
Rừng
Nghe
Sông
Sô
Mang
Thuyên
Chạnh
Lòng
Thêm
Nhớ
Câu
Hát
Rô
Nào
Nề
Tớ
Bề
Nước
Chân
Đông
Sâu
Thương
Sao
Bắc
Chiên
Năm
Nào
Đất
Minh
Kiều
Châu
Nguyên
Chiêu
Ngọc
Quá
Dạc
Pháp
Xâm
Lăng
Bạc
Gia
Kinh
Tướng
Dày
Như
Cây
Lô
Đổi
Tháp
Mười
Sông
Sâu
Như
Dạm
Có
Hiện
Hòa
Nhân
Tạo
Dạc
Xâm
Lăng
Câu
Sâu
Sao
Bắc
Nào
Đất
Minh
Kiều
Châu
Ngọc
Quá
Dạc
Pháp
Năm
Nào
Dạc
Nào
Đất
Dạc
Dạm
Minh
Kiều
Nào
Đất
Nào
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
