
Cơm Người - Danh Ca Hương Lan | ST: Phạm Hải Đăng | Cơm Người Chan Trong Nước Mắt Chẳng Như Cơm Mẹ

Mai Thêu
514 Người theo dõi
#toiyeushenyun #vanhoatruyenthong
CƠM NGƯỜI
ST: Phạm Hải Đăng
Tháng năm dần trôi
Ngày con đến chốn thị thành
Kiếm bán chén cơm người
Tự lo cuộc sống cho con
Khổ lắm Mẹ ơi
Cơm người chan trong nước mắt
Đâu như cơm Mẹ được ngồi trên chiếu mà ăn
Nước mắt con rơi
Từng đêm con nhớ quê nhà
Nhớ cha nhớ Mẹ
Thương đàn em nhỏ ngây thơ
Tội lắm Mẹ ơi
Cơm người con nuốt không trôi
Chẳng như cơm Mẹ
Tuy nghèo nhưng mà lòng vui
Cầm chén cơm người
Hai hàng nước mắt lại rơi
Thương Cha nhớ Mẹ
Tảo tần dãi nắng dầm sương
Cầu khấn trời cao
Để Mẹ cha con mãi yên bình
Vui sống tuổi già
Đời này con mong báo hiếu Mẹ Cha.
