TRẦN ĐỜI - Cs Ngọc Phụng - St Nguyễn Hữu Liệu "Đường nhân gian còn ai với ta khi vai chùng gối mõi."

TRẦN ĐỜI - Cs Ngọc Phụng - St Nguyễn Hữu Liệu "Đường nhân gian còn ai với ta khi vai chùng gối mõi."

N
Nhật MInh Vlog
4 Video Views·Mar 22, 2026

Ca khúc sáng tác mới : TRẦN ĐỜI
🎤 Trình bày : CNS Ngọc Phụng
♫ ♩♬ Sáng tác : Nguyễn Hữu Liệu
✉ Email LH : [email protected]
🎻 Hòa âm : Thuận Thanh (Phan Thuận)
🎧 Phòng thu : NP STUDIO
🎬 Video by : Khang Hy Entertainment
🚫⛔ Tác giả giữ bản quyền về ca khúc và độc quyền đối với Video này – Xin không sao chép, reupload và sử dụng, đăng tải ca khúc và video này dưới bất kỳ hình thức nào.
⏩ Các bạn có nhu cầu sử dụng ca khúc xin hãy liên hệ đơn vị quản lý tác quyền : TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ ÂM NHẠC VIỆT NAM (Tên quốc tế viết tắc: VCPMC)
*********************************************
TRẦN ĐỜI
A.1
Ta trót đã nửa đời phong sương,
Bụi trần cùng muôn phương,
Màn sương, gối cỏ là thường.
Đường đời ta nếm những đau thương.
Người dưng nên vẫn thường
Thân tình chẳng tơ vương.
Gian dối những yêu đương.
A.2
Hoa, lá, cỏ làm bạn đêm nay,
Rượu làm tình nhân, say.
Trần ai nếm trải đời này.
Người lời gian dối, kẻ thương vay.
Bạn thân quên tháng ngày
Cơ hàn còn chung tay,
Giờ công danh chối bỏ tình này!
(Đk)
Rượu đêm nay cùng ta khướt say,
Quên ưu phiền chốn này
Và quên hết những đọa đày.
Quên đời, quên tình, ta say.
Thèm câu ru giấc ngủ đêm nay.
*****
Đường nhân gian còn ai với ta
Khi vai chùng, gối mỏi
Và khi mắt đã nhạt nhòa,
Thân tình xưa dần phôi pha.
Giọt sương khô, lá rụng chiều tà.
A.3
Xin trút những hận sầu bao đêm,
Mặc dòng người bon chen,
Mặc ai hối hả giàu hèn.
Tình đời cay đắng cũng thôi quên.
Giàu sang hay thấp hèn,
Vô thường, đời hư không.
Tình cho đi, nở vạn nụ hồng.
THE END