Bài hát : Thầy tôi

Bài hát : Thầy tôi

M
MVD media
9 thg 2, 2026

Thầy tôi
Chẳng mơ cuộc sống xa hoa,
Tối ăn cơm muối dưa cà cũng ngon.
Tháng năm trời đất lăn tròn,
Thầy tôi sống với trăng non núi rừng.
Thầm mong truyền thống phục hưng,
Thầy bèn gieo hạt ươm từng mầm cây.
Gian truân nhiều lắm ai hay,
Trên vai gánh nặng có Thầy đảm đương.
Trẻ thơ côi cút cần trường,
Thầy làm xây dựng thông thường như ai.
Lao công vác gỗ chông gai,
Ngày đêm lao động tóc mai ngả màu.

Quan tham trung cộng sang giàu,
Nuôi bao bồ nhí nhà lầu xe hơi.
Bạc vàng đầy ắp cơ ngơi,
Sống đời sung túc thảnh thơi đàng hoàng.
New york times chẳng ngó ngàng,
Vậy mà đăng báo trăm trang báng Thầy?
Thực là đêm biến thành ngày,
“Ngày đen” - “đêm trắng” đổi thay lạ kỳ.

Thầy tôi tiền chẳng có gì,
Đời Thầy đạm bạc từ bi vì người.
Cớ sao công kích nực cười?
Cớ sao ngang ngược trêu ngươi giở trò?
Mong rằng báo chí tự do,
Những nhà lương thiện hiểu cho lòng Thầy.
Thầy tôi “vàng” ắt có đầy,
Là “trái tim” sáng thời nay chỉ đường.
“Trái tim vàng”, “chí kim cương”,
Thầy tôi giàu lắm tình thương vô bờ.

Comments are disabled for this video.