Quảng Bình: Vùng đất di sản và những điểm đến đầy hấp dẫn

TÔI YÊU BÌNH DƯƠNG
1.4K Người theo dõi
Quảng Bình khơi tơ nơi núi rừng xanh ngát
Phong nát kẻ bàn thiên nhiên vẽ lên câu hát
Sơn đồng kỳ khí thêm đường lấp lánh sao
Hàng yên chào đón giấc mơ ngỡ chim bao
Bình nhẹt lệ trông xanh sông vô nhẹ nhẹ ru
Đã nghe hên hòa xuống ngọc tiếng chim hú
Quỳ hương yêu dấu ôi sao mà xinh
Quảng Bình đẹp lắm ơi nàng ghé thăm mình
Quảng Bình nơi đất trời rão hoa
Hàng động kỳ quan sông nước mắt chan hoa
Con người chân chân đồng tình kết tha
Quảng Bình trong tim ngàn đời chẳng phối vỡ
Chiến tranh năm xưa đất nay còn đi dấu
Đường hai mươi anh hùng hàng tầng cố bền lâu
Lũy thầy oai nguyên đồng hỡi sang dần
Bộ trang sư vang quỳ hương mình tỏa sáng
Bánh xèo thơm nước cháo cay ngọt đậu muối
Khoai reo dẻo dài lầu cá khoai mới gọi
Họ cười dung dì những đồng tình yêu
Quảng Bình nơi đất trời rão hoa
Hàng động kỳ quan sông nước mắt chan hoa
Con người chân chân đồng tình kết tha
Quảng Bình đẹp lắm ơi nàng ghé thăm mình
Đêm nhiệt lệ trong xanh sông vô nhẹ nhẹ ru
Đang dây hiền hoa xuống ngọt tiếng chim hú
Quay hương như dấu ôi sao mà xinh
Quảng Bình đẹp lắm ơi nàng ghé thăm mình
Quảng Bình nơi đất trời rào hoa
Hàng động kỳ quan sông nước mắt chan hoa
Con người chân chân đồng tình kết tha
Quảng Bình trong tim ngàn đời chẳng phôi pha
Chím chanh nắm xưa đất này còn ghi dấu
Đưa hai mươi anh hùng hăng tăng khổ bền lâu
Lưới thầy oai nghiêng đồng hỡi sang danh
Bộ trang sự vàng quê hương mình tỏa sáng
Bánh xèo thơm nước cháo cay ngọt đậu muối
Khoai reo dẻo dài lầu cá khoai mới gọi
Quả cây dung dì nững đồng tình yêu
Ai phê Quảng Bình lòng thân mến thương nhiều
Người Quảng Bình kiên cường vượt bao sóng gió
Sau bao giọng hòa vẫn khiên ngang dạng dở
Tay đan tay cùng nhau xây ngành mới
Quế hương ta mãi xa người phương trang
Quảng Bình quế hương ơi nơi tình yêu nở hoa
Ngay khi nhìn kỳ diệu trao đón bạn phương xa
Dẫu có đi xa lòng vẫn nhớ từng nhà
Quảng Bình tiêu dấu luôn trong trái tim ta
