
NHÂN DUYÊN KIẾP NÀY
Kiếp trước em chạy trốn
Chân trần qua lối hoang
Quan binh đuổi theo bước
Lưỡi kiếm ánh lấp loáng
Chạy mãi chẳng thoát nổi
Trăng rơi trên mái đình
Nhìn nhau trong khoảnh khắc
Hận thù hóa vô hình
Oan gia nợ kiếp này
Tình duyên đan chặt tay
Hỏi trời cao có thấy
Duyên nợ chẳng rời bay
Chàng là người truy đuổi
Nay lại hóa tình thân
Kiếp trước là oán hận
Kiếp này chẳng thể phân
Kiếp trước chàng cầm kiếm
Em cầm theo khổ đau
Áo trắng bay trong gió
Tim thắt nghẹn u sầu
Mà nay duyên lại đến
Như lá rụng về cây
Nhìn nhau trong ánh mắt
Thầm gọi kiếp này đây
Oan gia chẳng dễ dứt
Trái tim hóa dây tơ
Duyên phận như sóng nước
Chẳng thể ngăn bến bờ
Kiếp trước là oan trái
Kiếp này hóa mộng lành
Chạy trốn nhưng vẫn gặp
Định mệnh chẳng thể thay
Oan gia nợ kiếp này
Tình duyên đan chặt tay
Hỏi trời cao có thấy
Duyên nợ chẳng rời bay
Chàng là người truy đuổi
Nay lại hóa tình thân
Kiếp trước là oán hận
Kiếp này chẳng thể phân
Chẳng biết ai buộc chỉ
Hay là tự chúng ta
Đời đời qua vạn kiếp
Trái tim chẳng lìa xa
Kiếp trước là gió lạnh
Nay là ngọn lửa hồng
Yêu nhau trong kiếp mới
Oan gia thành mặn nồng
