HỘI BẠN 10A DU LỊCH HẢI TIẾN

Lê Phương
40 Người theo dõi
#lephuongtoantap, #lephuongdongthoigian, #DulichHaiTien, #dulich, #hộibạn10A, #duongveThanhHoa, #moonlightHotel, #Hatmaimotvungque, #foryou, #xuhuong, #funny, #phổbiến, #Vresort, #funnyvideo, #youtubeindia
Quang Phòng
3, 4, 5, 6, 7, 8
Những đêm trăng núi ngọc lòng lanh
Cầu bắc ngang sông bóng dòng lung ly
Nhìn trèo hòa khoan thêm thấm âm ôi thi
Hương sao xuyên điêu liến hương thương bay bóng được mùa
Lòng xuân xa sống sầm sơn
Dù cá bơi về đầy trống khóa
Xuân lòng ai đó người vô đây
Xin dừng chân ngắm
Ôi đất quê thanh thăng bao tình người
Nên chắc đã quê
An nường về
Sống sầm sơn dù cá bơi về
Người vô đây xin dừng chân ngắm
Ôi đất quê thanh thăng bao tình người
Nên chắc đã quê
Ôi, đất quê thanh thăng
Nơi ôi, sôi trời xưa thơ
Cầu bắc ngang sông bóng dòng lung ly
Nhìn trèo hòa khoan thêm thấm âm ôi thi
Nơi ôi, sôi trời xưa thơ
Cầu bắc ngang sông bóng dòng lung ly
Nhìn trèo hòa khoan thêm thấm âm ôi thi
Nơi ôi, sôi trời xưa thơ
Nhìn trèo hòa khoan thêm thấm âm ôi thi
Nơi ôi, sôi trời xưa thơ
Đưa anh đi thăm một miền si sản
Thành nhau xây ngàn ngàn lớp đám
Hứa ảnh trời xanh ai cưới vòi đầu ngọn sóng
Trong đồng đông sơn
Ấm vang trong nắng chiều
Về với xưa hờn
Sao lại cay sáng chân
Đồng thì chung như đôi hòn chung mãi
Trên đời mới thương
Như vòng phố đời chờ
Đã yêu vượt sông vượt núi
Như đã ăn thuê đã kết đào hòn mê
Mang biển về giữa chân cho người ta yêu dấu
Dù mãi tạm chia xa
Người ơi ta vẫn về
Bàn phố trời
Có người đầy đắng buôn xuôi
Làm ba đứa bàn phố trời
Hai đành chở đầu quân đâm tới
Người ơi ta xin hiểu là bất kì
Có người thấy đó trông đầy
Bàn yêu kỷ niệm qua buôn ngày thơ
Bàn trăng lôi nhẹ nhàng nhớ
Vì thương người trẻ trẻ xưa
Đêm hôm trước đêm trăng xưa
Hành trình trở về
Việc đông mưa giữ gìn bờ cầu
Áng sông bóng dòng lung linh
Chèo hò khoan thêm tháng sáu xin
Liêu liên hương ca
Dùng lòng ai đây xin dừng chân ngắm
Ôi đất quê thanh thăng bao tình người
Nên chẳng đảm
Sống sầm sơn du khai trống qua
Dùng lòng ai đây người vô đây
Xin dừng chân ngắm
Ôi đất quê thanh thăng bao tình người
Nên chẳng đảm
Ôi đất quê thanh thăng bao tình người
