Mào Sao Phìn Si Ma Cai .

Lào Cai Tôi Yêu
922 Người theo dõi
#laocaiquetoi.
Mào Sao Phìn Si Ma Cai .
Nguồn: Seo Súng
Nhà em mơ lứng đô, nơi chim rừng thanh thoát
Bầu trời xanh riệu ngọt, gió tràn về mênh mắt
Nhà em giữa nắng vàng, con suối tràn bơ đá
Hương rừng thơm mùa hà, đường chiều về quanh con
Nhà em ở lưng đồi, mẹ cười bên nương ngô
Mừng năm nay được mùa, heo thiêng khen xuân phố
Nhà em ở nơi theo cha bấy gà rừng
Cùng lũ bạn tới trường, tuổi thơ xanh với vợ
Nhà em ở nơi đó, nửa trắng cánh rừng
Mây ống theo mùi hương, về bên kia khe núi
