KÍNH CHÚC SƯ PHỤ NĂM MỚI VUI VẺ! Tết Giáp Thìn 2024

KÍNH CHÚC SƯ PHỤ NĂM MỚI VUI VẺ! Tết Giáp Thìn 2024

C
Cloud Fly VỀ NHÀ
150 Lượt xem video·10 thg 2, 2024

SƯ TÔN
Thơ: Nguyễn Ngọc Thắng

Đại Pháp truyền có kẻ tín người nghi
Đây trân quý, đó chẳng coi ra gì
Cũng phải thôi! Tâm mỗi người một ý
Bởi nhân duyên phúc phận đã bao đời.

Đức đủ đầy không cầu mà tự tới
Dầy nghiệp lực mới thấy đã vội xa
Đáng tiếc thay! u cũng là nhân quả
Cõi khổ lạc nên có cả ngộ mê.


Khoác thân phàm xuống độ nhân cứu thế
Chốn trần gian giữa bể khổ mênh mang
Gánh nghiệp đời chịu biết bao phỉ báng
Mỉm cười hiền, Người bi nhẫn vì ai?

Người giải khai vì sao có nhân loại
Phá mê mờ bại hoại thuyết vô Thần
Dẫn con người trở về Chân Thiện Nhẫn
Phước cho đời, ai nhận biết Sư Tôn!

Pháp Luân Đại Pháp Hảo!
Chân-Thiện-Nhẫn Hảo!