
Buổi chiều dong chơi trên bãi biển của Bin
Vũng Tàu ngày 17-10-2022
Có bao giờ bạn tự hỏi : tuổi thơ là gì ?
Có bao giờ trên đường đời tấp nập bạn bỗng giật mình khi nhắc đến tuổi thơ
Có bao giờ trong cuộc sống bộn bề những lo toan bạn bông quên đi một thứ gì đó mang tên tuổi thơ.
Có bao giờ ... có bao giờ....
Tuổi thơ ơi... tuổi thơ ơi...
Đối với riêng tôi tuổi thơ chính là bến đỗ của bình yên khi tôi cảm thấy mệt mỏi
Là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao....bay xa...
Đó là những buổi chiều những trưa hè cùng lũ bạn vui chơi...
Là những ngày trốn mẹ đi thả diều trên đê cùng lũ bạn.
Là những ngày được tới trường ê a dăm ba con chữ.
Mang trong mình những hy vọng của bao người, của mẹ cha.
Của một tương lai đang đón chào phía trước .
Là những lúc trời mưa chạy ra sân trường chơi đùa cùng bạn bè
Bỏ ngoài tai lời dặn dò của mẹ cha
Là những lúc giận vu vơ bọn bạn rồi lại cười xòa ngay sau đấy....là ...là....
Tuổi thơ của tôi bình yên là thế đấy . Tôi không biết tuổi thơ của các bạn ra sao.
Nhưng ta hãy cố gắng giữ gìn những kỉ niệm đẹp những kí ức tuổi thơ đã trôi qua nhé.
#childhoodofbin #tuoitho #reviewvungtau #bienvungtau #booiminhdidauthe
Comments are disabled for this video.
