Phận số bao đời trôi nổi trôi
Chưa sinh đã vội hết kiếp người
Còn lại gì đâu ngoài tay trắng
Sao mãi tranh giành chẳng chịu ngơi?

Qua bao giông tố một cuộc đời
Đắng cay chua xót đến ngậm ngùi
Cũng bởi tranh quyền và đoạt lợi
Há để mà chi.. xuống mộ ngồi

Sống ở trên đời được mấy đâu
Chỉ là quán trọ vướng chi sầu
Thân mang theo nghiệp mà chẳng biết
Cứ mãi hơn thua đến bạc đầu

Được mất chẳng qua một kiếp người
Sao còn tranh đấu mãi không thôi
Nhìn xem lá xanh trên cành đó
Giờ đã vàng rơi xuống gốc rồi

Tĩnh lặng.. tâm mình rộng mở ra
Cơ duyên vạn cổ trước mặt ta
Đại Pháp khai truyền nhân gian đó
Cùng nhau đắc Pháp trở về nhà.