Cuộc đời như giấc mộng đào

Trầm luân không tỉnh đi vào đi ra

Mơ màng ta tự vấn ta

Mục đích sinh mệnh hỏi là gì đây?

Lợi danh tình ái mà chi

Thân tâm chẳng được mấy khi an nhàn

Muốn tìm giấc ngủ bình yên

Mơ về thắng cảnh thần tiên khó lòng

Trong mộng đẹp thời không muốn tỉnh

Ngắm cố hương tiên cảnh huy hoàng

Lợi danh tình ái đeo mang

Nơi tiên cảnh ấy ta màng chi đâu

Giật mình tỉnh giấc ngủ sâu

Nơi tiên giới ấy đã lâu chưa về

Phải chăng từ độ xa quê

Lợi danh tình lạc chốn mê bao ngày

Bao đời say tỉnh tỉnh say

Chìm trong dục vọng nào hay đường về

Giờ đây tỉnh giấc ngủ mê

Lên thuyền Đại Pháp ta về cố hương.

Pháp Đồ