ĐÔNG ANH QUÊ HƯƠNG TÔI

ĐÔNG ANH QUÊ HƯƠNG TÔI

X
XỨ SỞ TIÊN NHẠC THẦN CA
5 Lượt xem video·19 thg 5, 2026

Karaoke: https://youtu.be/768jmdc1qM4
Bài hát: https://youtu.be/UPmo7iNoieA

9055. ĐÔNG ANH QUÊ HƯƠNG TÔI
(Dân ca Bolero vui tươi – đồng ca lễ hội – dễ hát dưới 5 phút)

(Mở đầu hò)
Ơ hò ơi… Ơi a…
Sông Hồng nước chảy đôi bờ quê hương…
Ai về đất cổ Đông Anh,
Nghe câu dân ca nghĩa tình thiết tha…
(Đoạn 1)
Cổ Loa thành ốc uy nghi,
Kinh đô Âu Lạc khắc ghi muôn đời.
An Dương Vương dựng nước sáng ngời,
Rùa Vàng giúp sức giữ nơi thành vàng.

Cao Lỗ chế nỏ linh thiêng,
Giữ yên bờ cõi nước non Lạc Hồng.
Chuyện xưa Mỵ Châu đau lòng,
Trọng Thủy còn đó giữa dòng thời gian.

Ơ hò khoan… tiếng trống vang,
Đông Anh đất cổ huy hoàng ngàn năm.

(Điệp khúc)

Đông Anh quê mẹ nghĩa tình,
Làng cổ đình chùa lung linh mái đình.
Kim Nỗ, Võng La thân thương,
Xuân Nộn, Uy Nỗ vấn vương câu hò.

Người quê chân chất hiền hòa,
Sống theo Chân – Thiện – Nhẫn mà yêu thương.
Dẫu cho phố mới đổi thay,
Vẫn gìn giữ lấy hồn quê ngàn đời.

(Đoạn 2)

Đình xưa rộn rã hội làng,
Rước kiệu, đấu vật vang vang tiếng cười.
Bắt vịt giữa sóng nước trôi,
Bơi chải rộn rã sáng trời quê hương.

Làng nghề đậu phụ thơm ngon,
Làng chài quăng lưới bên dòng sông hồng.
Tiếng chèo khua nước tha thiết,
Gọi bao thương nhớ tìm về Đông Anh.

Trần Hưng Đạo năm ấy cầu thần,
Giữ yên bờ cõi Thăng Long vững bền.
Bao đời khoa bảng lưu tên,
Tiến sĩ, danh sĩ làm nên quê nhà.

(Điệp khúc 2)

Đông Anh hôm nay đổi mới,
Chân Thiện Nhẫn lan khắp quê hương
Phản bổn quy chân theo thuyền Pháp quay về
Đông Anh mãi mãi sáng ngời niềm tin

Ơ hò ơi… xin đừng quên,
Bao nhiêu di sản cha ông để lại.
Sông Hồng còn mãi chảy hoài,
Đông Anh còn mãi tình người thiết tha.

(Kết – đồng ca vang)

Ơi a… Đông Anh quê mẹ,
Ngàn năm lịch sử sáng ngời non sông.
Cổ Loa còn vọng tiếng trống,
Như hồn dân tộc mãi không phai mờ.

Người quê sống nghĩa sống tình,
Chân – Thiện – Nhẫn sáng lung linh lòng người.
Phản bổn quy chân theo thuyền Pháp quay về quê xưa
Chúng sinh Đắc pháp mãi mãi sáng ngời niềm tin

Hò ơ… Hò ơ…
Cho quê hương mãi yên bình đẹp tươi…
Cho quê hương mãi yên bình đẹp tươi…

Mốc thời gian