
Trăng Thu
12.9K Lượt xem video·6 thg 10, 2025
TRĂNG THU
Lời thơ: Trần Huyền Tâm
Nhạc Nguyễn Hồng Nguyệt Anh
Trình bày: Thiên Ca
Chiều gom mấy sợi nắng ngà
Góp lên đĩa ngọc, thế là thành Trăng
Người kêu ông Giẳng ông Giăng
Người gọi Cung Quảng, chị Hằng Nguyệt Nga
Vàng thơm quả thị của bà
Trong veo Mắt Ngọc, nõn nà Dạ Minh
Trên cao Trăng chẳng một mình
Bên trăng muôn vạn hành tinh khai kỳ
Thang mây chắp cánh thiên di
Cổng trời đã mở, đường đi đã rành
Rộn ràng những bước nhạc xanh của ta
Mau về bạn ơi
Về thôi,
Về nhà thôi!
Thang mây chắp cánh thiên di
Cổng trời đã mở, đường đi đã rành
Rộn ràng những bước nhạc xanh của ta
Mau về bạn ơi
Về thôi,
Về nhà thôi!
Mốc thời gian
